Kết quả tìm kiếm cho "tấp nập"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2071
Khi con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, cũng là lúc những làng nghề lưỡi câu, lọp lươn trong tỉnh trở nên nhộn nhịp. Mùa nước nổi được xem là “mùa làm ăn” xôm tụ nhất trong năm.
Chiều 22/10, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2027.
Ngày 22/10, Hội Nông dân xã Cô Tô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/10 đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” tại căn cứ không quân Volkel (Hà Lan).
Ngày 22/10, UBND phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Đảng ủy, UBND phường với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và ban lãnh đạo khu phố.
Bỏ qua bữa sáng tưởng vô hại, nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng thói quen này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và rối loạn trao đổi chất.
AirPods là dòng tai nghe không dây được thiết kế để hoạt động tối ưu trong hệ sinh thái Apple. Hãy cùng khám phá các dòng AirPods nổi bật trong năm 2025.
Ngày 21/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương trong tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong vài năm trở lại đây, thị trường nước hoa tại Việt Nam chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ: Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm mùi hương phù hợp, mà còn muốn cá nhân hóa trải nghiệm hương thơm theo phong cách của riêng mình.
Năm nào cũng vậy, đến lễ hội Nguyễn Trung Trực, lòng tôi lại nôn nao lạ lắm. Không chỉ vì tiếng trống hội, dòng người tấp nập hành hương mà còn vì hương cơm chay từ các trại thiện nguyện lan tỏa khắp đình, hương thơm quen thuộc, gợi thương, gợi nhớ.
Biển tây nam xanh ngút mắt, từng con sóng bạc đầu nối nhau vỗ vào mạn tàu, tạo nên những thanh âm xôn xao không dứt. Cách đất liền hơn 60km, giữa đại dương mênh mông, cụm đảo Nam Du dần hiện ra, như những viên ngọc xanh biếc thật đẹp và bình yên.
Về Rạch Giá dịp Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025), giữa dòng người hành hương tấp nập, dễ bắt gặp những nồi cơm nghi ngút khói, những khay rau xanh tươi, những chảo mắm chay kho thơm lừng… đậm đà hương vị lòng nhân ái.